Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2015 Văn Viết Đức: Tự hào người con đất lửa Quảng Trị

Thứ hai, 17/08/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Trưa 16-8, người dân, thầy và trò Trường THPT TX Quảng Trị đã vỡ òa niềm vui khi "nhà leo núi" Văn Viết Đức trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2015. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2015 Văn Viết Đức đã mang vinh dự, tự hào về cho gia đình, dòng họ và cả quê hương đất lửa Quảng Trị.

Có mặt tại Trường THPT TX Quảng Trị, nơi diễn ra điểm cầu truyền hình trực tiếp buổi thi chung kết, chúng tôi khó diễn tả hết được những cung bậc cảm xúc và niềm hạnh phúc, tự hào của thầy trò nơi đây. Thầy giáo Lê Lợi dạy môn Sinh học khối 12 không giấu được xúc động: "4 nhà leo núi đều để lại ấn tượng, đối với em Đức, thầy trò chúng tôi đã có lúc nghẹt thở trước số điểm sít sao giữa Đức và Nhật Trường. Câu giành điểm cuối cùng của em ấy đầy tự tin và mang tính quyết định".

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho nhà Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2015 Văn Viết Đức (thứ hai từ phải sang). Ảnh: Internet

Khi Đức đạt 250 điểm, cả Trường THPT TX Quảng Trị reo lên vỡ òa. "Anh ấy rất giỏi và tự tin, chúng em học tập được ở anh ấy nhiều điều", HS Phan Anh Thắng (khối 11) ngưỡng mộ. Chúng tôi cũng bắt gặp nhiều cựu học sinh lớp 12A1 (lớp chọn) là bạn cùng lớp với Đức đến theo dõi buổi chung kết ngay tại đây. "Điểm thi 3 môn đăng ký tuyển sinh đại học của Đức là 28,5. Bạn ấy từng đăng ký sơ tuyển để thi vào trường An ninh, cũng nghe bạn ấy thích theo ngành khoa học - kỹ thuật ở một trường khác tại TPHCM. Bạn ấy dí dỏm, thông minh và tự tin, làm CA cũng hợp lắm chứ", một bạn học của Đức chia sẻ.

Trong hành trình leo núi Olympia 2015, Đức từng đạt 360 điểm tại cuộc thi tuần, 210 điểm thi tháng và 225 điểm trong cuộc thi quý và trở thành thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015 về Quảng Trị.

Về thôn Long Hưng, xã Hải Phú (H. Hải Lăng, Quảng Trị), nơi Đức sống cùng cha mẹ và các em trai càng hiểu em không chỉ là trò giỏi mà còn là con ngoan của gia đình, được xóm làng thương yêu. Thành tích "leo núi" Olympia 2015 xuất sắc của Đức khiến cả làng Long Hưng vui như có hội. Chiều cùng ngày, bô lão dòng họ Văn Viết đã lập tức lên nhà thờ họ dâng hương báo công thành tích xuất sắc của đứa cháu với tổ tiên. "Cháu Đức không chỉ là niềm tự hào của dòng họ Văn Viết mà còn của cả xã, cả tỉnh đó chớ", cụ ông Lê Văn Sắt (ở thôn Phú Long, xã Hải Phú) chia vui. Còn anh Văn Ngọc Phú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hải Phú cứ tấm tắc khen anh em Đức học giỏi lắm, con em trong xã đều noi gương theo.

Đức là con đầu, em trai Đức là Văn Viết Đức Nhật đang học lớp 9, cũng rất giỏi. Đức còn một đứa em trai mới 4 tuổi nhưng sớm bộc lộ thông minh, lém lỉnh. Ba Đức là anh Văn Lợi, công tác trong ngành kiểm lâm và hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ rừng ở huyện miền núi Đakrông, xa nhà hơn 100km. Mẹ Đức là cô giáo Trần Thị Mỹ dạy ở Trường tiểu học Triệu Thượng (H. Triệu Phong), bao nhiêu việc chăm lo con cái chị đều cố gắng chỉn chu để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn cảnh gia đình như vậy nên Đức sớm ý thức về phụ giúp cha mẹ. Trong cuộc gặp gỡ trước đây, Đức có lần tâm sự em rất hiểu nỗi vất vả của cha mẹ và muốn học tập tốt để trở thành tấm gương cho hai em. "Đức dí dỏm, vui tính nhưng làm việc gì cũng nghiêm túc. Mỗi dịp hè, Đức đều tham gia đoàn ở địa phương rất sôi nổi. Sự tự tin của em ấy lan tỏa đến nhiều bạn khác", anh Văn Ngọc Phú tự hào chia sẻ thêm.

Bảo Hà